Trung tâm Mục vụ 26.02.2024 - Sống giây phút hiện tại

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 62 | Cập nhập lần cuối: 3/9/2024 12:06:47 AM | RSS

Trong thế giới hiện nay, khủng hoảng hiện sinh tuổi nào cũng vướng phải. Tự chất vấn mình và cảm thấy “mất lửa” khi không tìm thấy câu trả lời cho mình. Từ đó tự nhận thấy người khác đối xử với mình không như trước đây và rơi vào khủng hoảng. Vậy, mình có nhận ra điều đó không?

- Nếu không nhận ra thì thật là nguy hiểm vì ta sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng hiện sinh một cách nghiêm trọng hơn.

- Hãy tự kiểm tra xem mình có rơi vào khủng hoảng hiện sinh hay không?

+ Thường xuyên lo lắng: lo sợ đánh mất chính mình.

+ Thiếu động lực sống: không có động cơ rõ ràng trong mọi việc.

+ Thiếu năng lượng.

+ Tâm trạng trầm cảm không muốn tiếp xúc với ai.

- Cần làm thế nào để nối kết quá khứ hiện tại và tương lai?

+ Quá khứ luôn đi theo mình trong tâm trạng nuối tiếc. Nếu để quá khứ lôi kéo thì ta khó chấp nhận hiện tại.

+ Hiện tại sẽ luôn bị đánh mất do nuối tiếc quá khứ.

+ Ta cần tự viết thêm trang mới cho tương lai để trân trọng nó, để có năng lượng mới cho những hoạt động mới.

Câu hỏi suy tư cho năm Giáp Thìn:

1/ Làm thế nào để nối kết quá khứ - hiện tại - tương lai, để sống trọn vẹn hiện tại trong năm 2024 này?

2/ Đâu là hệ quy chiếu già-trẻ của bạn? (Tuổi? Sức khỏe? Phản ứng? Tính khí? Trái tim?) Già hay trẻ có quan trọng hay không nếu trái tim vẫn trẻ?

3/ Anh chị có dự kiến dấn thân tham gia sinh hoạt nào mới cho năm mới hay không?

Lm PX Bảo Lộc
Lược ghi: Mai Thảo
Nhóm Giáo chức & Thân hữu
TGP Sàigòn