Lý Vầng Đông
[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Kìa Ánh Sáng huy hoàng rợp tỏa
Đấy Vầng Đông chói lóa rạng soi
Ngàn muôn bóng tối hẹp hòi
Rạp mình khép lại nhỏ nhoi một đời
a
Nẻo đường mới vui chơi sáo nhảy
Cành nhánh tươi ngoe ngoảy chim chuyền
Líu lo Trời mở vô biên
Sương mùa sủng lộc trắng miền nhân gian
a
Tim hướng Thiện bình an náo nức
Dạ ôm Lời chính trực xôn xao
Hò ơ diệu ý trên cao
Ươm tràn Sự Sống dạt dào phong nhiêu
a
Nắng Trời chiếu mỹ miều họa ảnh
Hồn đất reo lanh lảnh câu cười
Mưa hồng rắc lối đầy vơi
Nụ Tình ướm mọng trùng khơi sóng dồn
An Thiện Minh