Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 12-08-2026
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY
“Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.” (Mc 3, 28)
Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, con tạ ơn Chúa vì Lời Chúa hôm nay mạc khải cho con biết lòng thương xót của Chúa lớn hơn mọi tội lỗi của con. Tạ ơn Chúa đã cho con hiểu rằng không có tội nào lại quá lớn đến mức quyền năng tha thứ của Chúa không thể chạm tới, nếu người tội lỗi thật lòng sám hối và trở về với Chúa.
Con tạ ơn Chúa vì lời đầy an ủi của Chúa Giêsu: “Mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.” Lời này cho con niềm hy vọng và giúp con hiểu rằng tội lỗi không phải là tiếng nói cuối cùng về cuộc đời con. Vì Chúa vẫn chờ đợi, vẫn kêu gọi và vẫn sẵn sàng đón nhận người tội lỗi trở về.
Lạy Chúa, Chúa biết con là người yếu đuối. Biết con vẫn có khuynh hướng nghiêng về điều xấu, dễ sa ngã và phạm lỗi. Xin cho con biết kính sợ Chúa, để con cố gắng không phạm tội trọng, cũng không coi thường tội nhẹ trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều con thiếu sót.
Khi con phạm tội, xin đừng để con thất vọng vì nghĩ rằng tội lỗi của con quá lớn. Cũng đừng để con ỷ lại vào lòng thương xót Chúa mà xem nhẹ tội lỗi. Nhưng xin cho con biết khiêm nhường, đau buồn vì đã xúc phạm đến Chúa và can đảm đứng dậy quay trở về với Chúa với lòng sám hối chân thành.
Lạy Chúa, con không muốn chạy trốn Chúa vì tội lỗi của con; nhưng con muốn chạy đến với Chúa cùng với tội lỗi và sự yếu đuối của con để thú nhận với Chúa, xin Chúa tha thứ để con đón nhận lòng thương xót không bao giờ cạn của Chúa. Con tạ ơn Chúa vì Chúa không mệt mỏi tha thứ cho người thành tâm trở về. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.
Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn
12.08.2026
.jpg)