Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 16/10/2026

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-10-20 15:19:19  | RSS

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY | 16.10.2026

 

'Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.' (Lc 6, 37)

 

LẠY CHÚA GIÊSU HAY THƯƠNG XÓT, con tạ ơn Chúa dạy con đừng xét đoán, đừng kết án tha nhân, nhưng biết sống lòng thương xót như Chúa đã xót thương con thể hiện qua hành động tha thứ mà Chúa đã tha thứ cho con, để con không bị Thiên Chúa lên án.

Xin gìn giữ tâm hồn con khỏi thói quen xét đoán và lên án người khác. Xin giúp con biết dừng lại trước khi nói, viết hay chia sẻ điều gì – nhất là trên mạng xã hội. Xin đừng để con dùng lời nói, viết bình luận hay bài đăng làm tổn thương phẩm giá, gieo thêm chia rẽ, hoặc khiến một người bị kết án bởi những điều con chưa hiểu hết. Xin dạy con biết lắng nghe, tìm hiểu sự thật và nhìn mỗi người bằng ánh mắt cảm thông. Chúa mời gọi chúng con tránh kết án con người, nhưng vẫn có thể nhận ra điều sai và nói lên sự thật với tình yêu.

Lạy Chúa, con cũng là người yếu đuối và cần được Chúa thứ tha. Xin cho con nhớ rằng con đã lãnh nhận lòng thương xót của Chúa, để con biết trao lòng thương xót ấy cho anh chị em mình. Xin mở lòng con để biết tha thứ, cầu nguyện cho người khác và mong điều tốt lành cho họ.

Khi con thấy mình muốn xét đoán và kết án ai đó, xin giúp con thinh lặng và tự hỏi: “Lời này có chân thật, có cần thiết và có được nói trong bác ái không?” Nếu lời con định nói chỉ làm nhục hay kết án người khác, xin cho con đủ khiêm nhường để không nói, không viết và không chia sẻ.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con nhìn người khác bằng ánh mắt của Chúa: không khinh miệt, nhưng cảm thông; không đóng kín hy vọng, nhưng mong họ được hoán cải và sống tốt hơn. Xin cho cách con hiện diện trên mạng xã hội cũng trở thành chứng tá của Tin Mừng và lòng thương xót. AMEN.

Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn