Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 17-08-2026

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-08-17 15:28:26  | RSS

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY

“Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” (Ga 13, 16)

Lạy Chúa Giêsu rất khiêm nhường, con tạ ơn Chúa vì Chúa là mẫu gương sống động về khiêm nhường và phục vụ cho các môn đệ noi theo. Chúa là Chúa và là Thầy mà còn cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, làm công việc của một người nô lệ. Chúa đã không dùng địa vị Thiên Chúa của Chúa để được phục vụ, nhưng lại hạ mình để phục vụ và trao ban chính mình cho con.

Lạy Chúa, Chúa đã nói: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” Xin cho con luôn khắc ghi lời này vào tâm trí, để con luôn ý thức rằng con là môn đệ được Chúa sai đi. Con không thể lớn hơn Đấng đã sai con, không thể chọn cho mình một con đường khác với con đường của Chúa.

Nếu Chúa là Thầy trở nên người tôi tớ, thì xin cho con, là môn đệ, khi phục vụ cũng mang lấy tâm tình của người tôi tớ. Xin đừng để con tìm kiếm địa vị, danh dự và mong người khác phục vụ mình. Nhưng xin cho con luôn nhớ rằng Chúa mới là Ông Chủ, còn con chỉ là người tôi tớ làm công việc Chúa trao phó.

Xin cho con biết áp dụng Lời Chúa dạy con hôm nay trong gia đình. Xin cho mọi thành viên trong gia đình biết khiêm tốn hạ mình phục vụ lẫn nhau với thái độ lắng nghe, cảm thông, kiên nhẫn, tha thứ và hy sinh bằng tình yêu; Trong môi trường làm việc và đời sống cộng đoàn, xin cho con biết nhìn những người con gặp gỡ là những người Chúa trao cho con để phục vụ.

Lạy Chúa, Chúa là Ông Chủ, còn con là tôi tớ. Chúa là Đấng sai đi, còn con là người được sai đi. Xin cho con đừng bao giờ muốn lớn hơn Thầy mình. Amen.

Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn

17.08.2026