Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 18/09/2026

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-09-18 08:47:02  | RSS

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. (Mt 5, 5)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khóc với những người khóc và đã mang lấy đau khổ của nhân loại, xin ban cho con một trái tim biết sầu khổ theo tinh thần của Tin Mừng.

Xin cho trái tim con biết đau trước tội lỗi, biết nhận ra những yếu đuối, ích kỷ, kiêu căng và thiếu sót của con, biết thành tâm nhìn nhận những lần con đã làm tổn thương Chúa và anh chị em. Qua đó con chân thành sám hối, khiêm nhường trở về với Chúa và tin rằng lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của con.

Xin cho trái tim con biết đau trước những đau khổ của người khác. Sống trong môi trường có nhiều anh chị em khổ đau, xin cho con đừng dửng dưng trước nỗi đau của họ. Khi gặp người cô đơn, xin cho con biết đến gần và biết lắng nghe. Khi gặp người bị tổn thương, bị bỏ rơi hay thất vọng, xin cho con đừng vội phán xét, nhưng biết cảm thông và nâng đỡ.

Lạy Chúa, khi con chứng kiến sự dữ đang xảy ra trong xã hội và trên thế giới: như chiến tranh, bạo lực, bất công và nghèo đói, những người bị bóc lột và bị bỏ rơi, trước sự hận thù gây chia rẽ và những lời nói xúc phạm đến phẩm giá người khác. Xin cho con biết đau buồn nhưng không tuyệt vọng. Tuy con không thể đổi thay được thế giới, nhưng con có thể góp phần xoa dịu đau khổ của tha nhân bằng lời cầu nguyện với lòng tín thác vào Chúa.

Xin cho con hiểu rằng người sầu khổ được gọi là có phúc không phải vì đau khổ tự nó là điều tốt, nhưng vì ngay giữa đau khổ, họ không bị bỏ rơi: vì có Chúa nâng đỡ và ban bình an. Và sau mỗi lần được Chúa an ủi, xin cho con cũng biết trở thành người mang sự an ủi của Chúa đến cho người khác. AMEN

Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn