Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 19/10/2026

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-10-20 15:22:14  | RSS

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY | 19.10.2026

 

'Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.' (Lc 20, 38)

 

LẠY THIÊN CHÚA hằng sống là nguồn mạch sự sống và là Thiên Chúa của những người đang sống. Con tạ ơn Chúa vì nhờ Đức Kitô, qua Bí tích Rửa Tội, con được tham dự vào sự sống thần linh vĩnh cửu của Chúa.

Xin cho con là người thuộc về Thiên Chúa hằng sống biết thực hành Lời Chúa trong những chọn lựa hằng ngày: biết chọn sự thật thay vì dối trá, lòng nhân hậu thay vì ích kỷ, tha thứ thay vì nuôi giận hờn, và phục vụ thay vì chỉ nghĩ đến mình. Xin cho con biết dừng lại để hỏi: 'Hôm nay, con có thực sự đang sống trong tương quan với Thiên Chúa hằng sống không?'.

Khi chứng kiến người thân đau bệnh, xin cho con biết ở bên họ chăm sóc, kiên nhẫn và yêu thương. Xin gìn giữ con khỏi những lời nói vô tâm và nâng đỡ người bệnh bằng sự hiện diện chân thành, nhờ đó giúp họ cảm nhận niềm hy vọng của Tin Mừng. Xin soi sáng cho mọi thành viên trong gia đình con biết phó thác cho Chúa những điều vượt quá sức mình.

Khi người thân qua đời, xin cho con tuy đau buồn khóc thương mà không mất niềm hy vọng. Xin đón nhận người con yêu thương vào bàn tay nhân hậu của Chúa. Xin nhắc con rằng cái chết không phải là lời cuối cùng, vì Đức Kitô đã chết và sống lại.

Lạy Chúa, sự sống của con thuộc về Chúa. Xin giúp con biết sống như con cái Thiên Chúa hằng sống và đặt niềm hy vọng nơi Đức Kitô phục sinh trong những ngày sống Chúa ban trong bình an, biết yêu thương khi còn có thể, biết nâng đỡ người đau bệnh, và biết tín thác những người đã khuất cho Chúa. Xin cho niềm hy vọng phục sinh hướng dẫn những việc nhỏ bé con làm, để trong mọi hoàn cảnh con vẫn thuộc về Chúa, Đấng không bỏ rơi người mình yêu thương. AMEN.

 

Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn