Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 20-8-2026
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. (Ga 3, 20-21)
Lạy Chúa Giêsu, Ánh Sáng của đời con, con đến trước Chúa với tất cả con người thật của con. Chúa biết rõ con hơn con biết con. Chúa thấy những điều tốt đẹp nơi con, nhưng Chúa cũng thấy những yếu đuối con không muốn nhìn nhận, những tội lỗi con chưa muốn từ bỏ.
Lạy Chúa, nhiều khi con sợ ánh sáng của Chúa vì ánh sáng của Chúa soi chiếu con nhìn thấy sự thật về chính mình. Con dễ nhận ra lỗi lầm của người khác, nhưng lại tìm lý do để biện minh cho mình. Con muốn người khác thay đổi, nhưng lại ngại để Chúa đổi thay con. Có những điều con biết là không đẹp lòng Chúa, nhưng vì đã quen thuộc và gắn bó với chúng, con vẫn chưa muốn buông bỏ.
Xin cho con đừng chạy trốn khi ánh sáng của Chúa làm con khó chịu. Đừng để con ghét sự thật chỉ vì sự thật đòi con phải đổi thay. Đừng để con dùng những lý lẽ đạo đức để che đậy ý riêng. Xin cho con nhớ rằng Chúa soi sáng không phải để kết án con, nhưng để chữa lành con; Chúa vạch ra vết thương không phải để làm con đau thêm, nhưng để cứu chữa.
Xin cho con biết yêu ánh sáng hơn bóng tối, yêu sự thật hơn việc bảo vệ cái tôi, yêu thánh ý Chúa hơn ý riêng của con. Và khi ánh sáng của Chúa cho con thấy sự thật về mình, xin cho con lòng khiêm nhường đón nhận, lòng can đảm để hoán cải và lòng tín thác để bước đến gần Chúa hơn.
Lạy Chúa Giêsu là Ánh Sáng thế gian, xin ở lại trong con, soi sáng tâm trí con, thanh luyện tâm hồn con, và dẫn con bước đi trong sự thật của Chúa, để con không còn là người “ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng”, nhưng trở thành người “sống theo sự thật và đến cùng ánh sáng”. Amen.
Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn | 20.08.2026
.jpg)