Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 21/09/2026

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-09-21 09:11:50  | RSS

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.” (Mt 25, 34)

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay mạc khải cho con biết rằng vào ngày phán xét chung, Chúa sẽ xuất hiện như vị Vua, mọi dân nước đứng trước mặt Chúa và bị Chúa phán xét. Chúa sẽ phân biệt “chiên” và “dê” theo cách họ sống đối xử với những người bé mọn, đói khát, đau yếu, tù đày và bị bỏ rơi.

Lạy Chúa là Đấng hằng yêu thương và chúc phúc. Chúa gọi những ai thuộc về Chúa là “những kẻ Chúa Cha chúc phúc.” Điều đó cho con thấy ơn cứu độ bắt đầu từ tình yêu và lòng quảng đại của Thiên Chúa, không phải do tự sức của con người. Rồi Chúa còn nói “Hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn…”, qua lời này Chúa cho con biết rằng, Chúa muốn con được ở với Chúa đời đời.

Xin cho con luôn ý thức rằng con sẽ phải đứng trước mặt Chúa chịu phán xét về cách con sống, vì thế đây là cơ hội con nhìn lại và tự hỏi chính mình: Con có phải là người được Chúa Cha chúc phúc không? Tuy con vẫn tham dự thánh lễ, vẫn đọc kinh và nói về Chúa, nhưng cách sống của con đã thể hiện thế nào đối với những người Chúa đặt bên cạnh con.

Những người bên cạnh con có thể là người nghèo, người di dân, ông bà, cha mẹ già cô đơn, bệnh nhân, người khuyết tật, tù nhân, người bị khinh miệt; có lúc con coi họ như là gánh nặng và thiếu tôn trọng phẩm giá của họ. Xin cho con yêu Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng những việc bác ái rất nhỏ mà Chúa dạy con làm: biết lắng nghe, nhẫn nại, tha thứ, chia sẻ, phục vụ và biết dừng lại trước nỗi đau của họ.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống sao để mỗi ngày là một bước đến gần Chúa hơn, và mỗi người con gặp gỡ trở thành một cơ hội để con yêu mến Chúa nhiều hơn, phục vụ Chúa nơi họ, để khi ngày đời con kết thúc, con được nghe Chúa nói: “Hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.” AMEN.

Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn