Làm thế nào để có một kỳ nghỉ thư giãn và bổ ích hơn về mặt tinh thần?
Mặc dù nhiều người trong chúng ta dành thời gian xa nhà vào mùa hè, nhưng chúng ta vẫn thường mang theo tất cả những nguyên nhân gây lo lắng của mình.
Từ “vacation” trong tiếng Anh bắt nguồn từ từ “vacare” trong tiếng Latin, có nghĩa là “trống rỗng, tự do hoặc thư giãn.”
Cuối cùng, nó được định nghĩa trong tiếng Anh là “sự tự do khỏi nghĩa vụ, thời gian rảnh rỗi, sự giải thoát.”
Về cơ bản, điều đó có nghĩa là khi bạn đang ở trong một kỳ nghỉ, bạn được giải thoát khỏi những nghĩa vụ của cuộc sống thường nhật, được phép “thoát ly” và dành thời gian cho “việc thư giãn.”
Thật không may, kỳ nghỉ không phải lúc nào cũng mang lại cảm giác tự do, đặc biệt là khi dành thời gian cho gia đình hoặc khi bạn đang phải chăm sóc những đứa con nhỏ.
Việc chúng ta thường mang theo các thiết bị khiến mình bị ràng buộc với thế giới và những nghĩa vụ cũng không giúp ích gì. Chúng ta có thể dành cả tuần ở bãi biển, nhưng nếu tất cả những gì chúng ta làm chỉ là lướt điện thoại (một việc chúng ta vẫn làm ở nhà trên ghế sofa), thì chúng ta không thực sự tự do.
Tự do đích thực
Thực hiện một kỳ nghỉ có thể là cơ hội để rèn luyện tính tự chủ hơn, nhằm đạt đến sự tự do lớn lao mà tâm hồn chúng ta khao khát.
Thay vì dán mắt vào điện thoại trong kỳ nghỉ, có lẽ điều tốt nhất chúng ta có thể làm là tắt chúng đi và để trong phòng khách sạn.
Tất nhiên, có những lúc chúng ta cần đến chúng, nhưng liệu chúng ta có thực sự cần kiểm tra email công việc 12 lần một ngày, nhất là khi chúng ta đã thông báo với sếp và đồng nghiệp rằng mình sẽ không thể liên lạc được?
Bằng cách tạm rời xa điện thoại, trái tim chúng ta sẽ dễ dàng mở lòng đón nhận ân sủng đổi mới của Chúa hơn. Càng buông bỏ nhiều thứ, chúng ta càng “tự do” để nghe được tiếng Chúa.
Sự thật là trong thế giới hiện đại của chúng ta, nơi hầu hết mọi người đều có thể làm việc tại nhà, chúng ta hiếm khi dành thời gian nghỉ ngơi theo đúng nghĩa một kỳ nghỉ truyền thống.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tóm tắt những gì tạo nên một kỳ nghỉ đích thực trong một bài huấn dụ trước khi đọc Kinh Truyền tin năm 1997:
“Để kỳ nghỉ thực sự trọn vẹn và mang lại sự thư thái đích thực, con người cần tìm lại sự cân bằng tốt đẹp với chính mình, với người khác và với môi trường xung quanh. Chính sự hài hòa nội tâm và ngoại cảnh này sẽ giúp hồi sinh tâm trí, làm tươi mới thể chất và tinh thần.”
Lần tới khi bạn lên kế hoạch cho kỳ nghỉ, hãy cân nhắc làm thế nào để tạo ra sự cân bằng tốt hơn, mang lại sự tự do thực sự, để bạn có thể trở lại cuộc sống thường nhật với nguồn năng lượng tươi mới.
Tác giả: Philip Kosloski – Nguồn: Aleteia (18/07/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Nguồn: giaophanvinhlong.net
.jpg)