Biết ơn Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi
Bao người gần xa thương mến Cha
Đoàn người đông đảo đến với Cha
Giáo phận Sài Gòn khóc tiễn Cha
Giáo phận Phan Thiết khóc mất Cha.
*
Cha ơi! Cha ơi! “Tình Yêu” ơi!
Cha thích Tình Yêu cả cuộc đời
Tình Yêu thánh hiến vào ơn gọi
Tình Yêu mở cách để yêu người.
Cha ơi! Tình Yêu vĩnh cửu vô hạn
Cha tháp vào đấy no trọn đời
Mớm lại đàn con mau cường tráng
Tình Cha như Mẹ, con đội ơn.
*
Dòng sử Giáo hội tại Việt Nam
Viết dấu chân Cha lắm thăng trầm
Giám mục Sài Gòn thời binh lửa
Giám mục Phan Thiết thủa kén tằm
Một vai hai gánh, chân bó hẹp
Nhà mới – nhà xưa cần tận tâm.
Yêu như Chúa yêu làm tôn chỉ
Kiến tạo chỉn chu cách âm thầm.
Một đỗi đoàn chiên được gặp Cha
Một khoảng đoàn chiên phụng dưỡng Cha.
Sáu mươi hai mùa hoa linh mục
Bốn mốt năm giám mục chánh tòa.
Hạt yêu thương quảng đại gieo khắp
Vườn ươm thánh hiến trĩu quả hoa
Con đàn cháu đống đông chật kín.
Cha đi ! nín lặng cả một đoàn.
Gò Vấp, Tân Định và chủng viện
Tòa Tổng giám mục, toàn đàn chiên
Phố thị, biển rừng vùng Phan Thiết
Trong ràn ngoài bãi khóc Cha hiền.
Cha đã ở lại với Thiên Chúa
Cha dặn con ở lại trong Chúa Chiên
Hỡi “Tình Yêu” đoàn con đang vậy.
Và khóc tiễn Cha vui đoàn viên.
*
Bao người gần xa thương mến Cha
Đoàn người đông đảo đến với Cha
Giáo phận Sài Gòn khóc tiễn Cha
Giáo phận Phan Thiết khóc mất Cha.
Chiên nhỏ Tổng Giáo phận Sài Gòn
tiễn Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi vui đoàn viên.
Hòa Duyên (11.5.2015)
------------------------
Bài liên quan: