Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 01/09/2026

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối: 2026-09-01 11:20:16  | RSS

 

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. (Lc 17, 24)

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay con cầu nguyện nói với con rằng ngày của Con Người sẽ đến như ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia. Con không biết ngày nào, giờ nào Chúa đến, nhưng con tin rằng Chúa sẽ đến và cuộc gặp gỡ với Chúa là đích điểm của đời con.

Xin cho con đừng mải mê tìm kiếm những dấu lạ, đừng quá lo lắng về ngày mai đến nỗi đánh mất giây phút hiện tại mà Chúa ban cho. Xin cho con biết sống trọn vẹn hôm nay: chu toàn bổn phận với lòng yêu mến, trân trọng những người đang ở bên con, quảng đại trong những việc nhỏ bé, mau mắn tha thứ, kiên nhẫn trong thử thách và trung thành với Chúa.

Xin thức tỉnh con mỗi khi con sống hời hợt, trì hoãn việc hoán cải cho rằng mình còn rất nhiều thời gian, để con biết sống mỗi ngày như một ân huệ, mỗi công việc như một cơ hội để yêu thương, mỗi khó khăn như một dịp để kết hợp với thập giá Chúa, và mỗi giây phút như một bước tiến về cuộc gặp gỡ Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con không sợ ngày của Con Người, nhưng biết mong chờ ngày ấy với niềm hy vọng. Bởi Đấng sẽ đến trong vinh quang cũng chính là Đấng đã yêu con, chịu đau khổ, chịu chết và sống lại vì con.

Xin cho con sống giây phút hiện tại, không hoang mang chạy theo những lời đồn đoán, những lời tiên báo giả dối hay những giáo lý mâu thuẫn với Tin Mừng, để khi Chúa bất ngờ đến như ánh chớp rực sáng cả bầu trời, con không hoảng sợ vì chưa sẵn sàng, nhưng có thể bình an ngẩng đầu lên và thưa: “Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng con tin, Chúa là Đấng con yêu mến, Chúa là Đấng con mong đợi. Xin Chúa ngự đến.” AMEN

01.09.2026
Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn