Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 23/09/2026

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối: 2026-09-23 08:44:50  | RSS

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. (Lc 13, 29)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.” Con cảm tạ Chúa vì con cũng được Chúa mời gọi bước vào bàn tiệc trong Nước Thiên Chúa.

Xin đừng để con bằng lòng với một đức tin chỉ còn trên danh nghĩa: con là người có đạo, con vẫn đi lễ, vẫn cầu nguyện mỗi ngày, con tham gia phục vụ và làm nhiều việc đạo đức. Xin cho tất cả những điều ấy thực sự dẫn con đến gặp Chúa và biến đổi đời sống con. Xin cho đức tin của con trở thành lời đáp trả Lời Chúa mời gọi mỗi ngày, được thể hiện bằng sự hoán cải trong suy nghĩ, lời nói, cách cư xử và những chọn lựa cụ thể của con.

Mỗi khi tham dự Thánh lễ, Chúa cho con được ngồi vào bàn tiệc Lời Chúa để nghe Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể để con được nuôi dưỡng bằng chính Mình Thánh Chúa. Xin đừng để con bước ra khỏi Thánh lễ mà lòng con vẫn khép kín và đời sống con vẫn không thay đổi. Xin cho Lời con nghe trở thành Lời con sống; Thánh Thể con lãnh nhận trở thành tình yêu con trao ban; và sự hiệp thông với Chúa trở thành sự hiệp thông với anh chị em con.

Xin cho con hiểu rằng con không thể thật sự dự bàn tiệc của Chúa mà lại đóng cửa lòng mình trước anh chị em. Sau mỗi lần được Chúa đón nhận nơi bàn tiệc Thánh Thể, xin cho con cũng biết dọn một chỗ trong trái tim cho tha nhân bằng một lời hỏi thăm, một sự cảm thông, một thái độ bao dung, một sự tha thứ chân thành, tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt của nhau.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con mỗi ngày thực sự sống như một người thuộc về Chúa; không chỉ dự bàn tiệc của Chúa, nhưng biết mở rộng bàn tay đón tiếp tha nhân; không chỉ đón nhận tình yêu của Chúa, nhưng còn trở thành người đem tình yêu ấy đến cho những người con gặp gỡ trong gia đình và nơi con làm việc. AMEN.

Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn